"Con gái 12 tuổi bất ngờ đề nghị bố mẹ ly hôn khi thấy mẹ chăm sóc bố"
Sáng nay, như mọi ngày, chồng tôi ăn sáng xong và ra khỏi nhà trước. Anh phải đến công ty sớm, còn tôi đưa con gái đến trường rồi mới đi làm. Khi anh chào hai mẹ con, tôi mỉm cười gọi anh lại để chỉnh cà vạt cho anh. Nhưng bất ngờ, con gái 12 tuổi chúng tôi đặt mạnh chiếc thìa xuống và nói nghiêm túc: "Bố mẹ nên ly hôn đi thì hơn!" Cả tôi và chồng đều sững sờ. Anh có vẻ giận dữ muốn hỏi con lý do, nhưng tôi ngăn lại, đề nghị để tôi nói chuyện với con. Chúng tôi quyết định xin nghỉ làm, nghỉ học để thảo luận với con về vấn đề này. Giờ tôi không biết phải làm gì.
Con gái tôi đã nhận ra bố mẹ không hạnh phúc, mặc dù chúng tôi cố gắng giấu giếm. Cô bé đã 12 tuổi, đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Sau khi có con gái đầu lòng, tôi và chồng tập trung vào công việc và chờ 7 năm mới tính sinh con thứ hai. Tuy nhiên, tôi không thể mang thai do bị tắc vòi trứng, có thể do bệnh phụ khoa trước đây. Tôi đã mệt mỏi với việc điều trị mà không có kết quả. Ban đầu, chồng động viên tôi, nhưng gần đây anh tỏ ra chán nản và áp lực từ mẹ chồng về việc có cháu trai càng làm tình hình căng thẳng. Chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau và anh thậm chí nói muốn có con riêng bên ngoài.
Con gái tôi vô tình nghe được và tôi hỏi nó về việc ly hôn của bố mẹ. Con bé nói sẽ sống với tôi, còn bố sẽ cưới vợ mới và có em trai. Tôi bật khóc vì thương con và cả bản thân mình. Tôi không biết phải làm gì, càng cố giữ gia đình có vẻ sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/thay-toi-tan-tinh-sua-ca-vat-cho-chong-con-anh-mim-cuoi-cam-on-con-gai-12-tuoi-bong-buong-thia-roi-nghiem-tuc-noi-bo-me-nen-ly-hon-di-thi-hon-20200106144116601.chn